Cái giá phải trả khi cố tình "giam giữ chàng"
Em chào chị Tâm An, em đang rất hoảng loạn vì cuộc sống gia đình. Sau hơn 5 năm sống với anh, em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Ban đầu, em bị cuốn hút bởi tính cách lạnh lùng của anh và đã cố gắng làm quen. Một ngày, sau khi gặp chuyện buồn, anh đã đưa em đi uống rượu, và em tỉnh dậy bên cạnh anh mà không nhớ gì. Dù hoang mang, em cảm thấy an tâm khi thấy nụ cười của anh. Sau vài tuần, em phát hiện mình mang thai. Anh chấp nhận cưới em nhưng một cách miễn cưỡng. Em hiểu vì cả hai chưa sẵn sàng cho việc này. Em đã hy vọng hạnh phúc sẽ đến với mình sau khi cưới.
Tình cảm của chúng em ngày càng rạn nứt sau 5 năm sống chung. Anh thường xuyên không về nhà, để mẹ con em sống cô quạnh. Mẹ chồng thường xuyên gọi điện chửi mắng, và khi em nói với anh, anh chỉ gạt đi. Dù em yêu anh, nhưng em bắt gặp anh có những cuộc trò chuyện thân mật với người phụ nữ khác, và khi em chất vấn thì anh lại nổi giận. Em biết anh đang lén lút quan hệ với cô ấy, thậm chí gọi em bằng những từ ngữ xúc phạm. Một lần, khi con ốm, đúng lúc cô ta gọi đến.
Anh nhanh chóng đến với cô ta, bỏ mặc hai mẹ con em đêm hôm phải đi viện. Thấy con sốt cao, lòng em quặn đau. Biết chồng lầm lỡ, em cố gắng ngọt ngào để kéo anh lại gần. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, em hẹn anh đi ăn, nhưng anh không đến. Khi về, em thấy anh và cô ta đi ăn đêm. Em đề nghị ly hôn, nhưng anh xin tha thứ, và em đồng ý vì tình yêu và con. Gần đây, em phát hiện anh vẫn gặp cô ta, khiến em tuyệt vọng. Em trở nên lạnh nhạt, và anh lại xin lỗi. Giờ em không biết phải làm gì.
Chị Tâm An trả lời: "Yêu là đau khổ, tình là oan trái."
Chị hiểu cảm xúc của em nhưng em cần đối diện với sự thật. Tìm đến cái chết là hèn nhát và chỉ gây tổn thương cho con em, người đang cần sự chăm sóc của mẹ. Trước khi làm điều dại dột, hãy nghĩ đến con. Đây là bài học cho em về việc yêu mà không kiểm soát bản thân dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Chuyện chồng em ngoại tình có nhiều nguyên nhân, và chỉ em mới hiểu rõ. Hôn nhân 5 năm nhưng có vẻ hai vợ chồng chưa tìm được tiếng nói chung. Hãy dành thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình.
Quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân gặp vấn đề là do em. Nếu vẫn còn tình cảm với chồng và thấy có thể hàn gắn, em nên quay lại và trò chuyện rõ ràng để cả hai có thể thay đổi. Chị tin rằng với tình yêu và sự chăm sóc của em, anh ấy sẽ thay đổi. Nếu không còn tình cảm, em hãy nhanh chóng quyết định cho tương lai của mình. Em còn trẻ, hãy lạc quan sống tốt và nuôi dạy con. Một ngày nào đó, tình yêu sẽ trở lại. Chúc em may mắn và hạnh phúc! Nếu cần tư vấn thêm, hãy gửi băn khoăn về email của chuyên mục Chuyện khó nói. Thông tin của em sẽ được bảo mật.
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đọc các bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu cho phụ nữ vào 12 giờ các ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ Nhật. Hà nghĩ đến việc dính bầu để nhanh chóng được cưới.


Source: https://afamily.vn/cai-gia-phai-tra-vi-da-co-tinh-dua-chang-vao-ro-201322216546499.chn